Hân hoan đón Tết Độc lập nơi vùng biên giới Sơn La

BVR&MT – Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước trong ngày kỷ niệm trọng đại Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc tại các xã, bản vùng biên giới Sơn La đang nô nức tận hưởng chào đón ngày Quốc khánh thiêng liêng tự hào của cả dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập tặng cờ Tổ quốc cho người dân bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu treo chào đón ngày Tết Độc lập.

Với đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc nói chung và đồng bào các dân tộc vùng biên giới tỉnh Sơn La nói riêng, ngày Quốc khánh 2/9 thường được nhắc đến nhiều hơn với tên gọi thân thuộc Tết Độc lập.

Những ngày này, từ rất sớm, bà con nơi đây đã nô nức xuống chợ, tham gia vào các lễ hội, không khí thật sôi động vui vẻ của ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Dịp này, khắp các tuyến đường của Sơn La, đâu cũng thấy đồng bào các dân tộc xuống phố vui đón Tết Độc lập.

Tại các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, các đơn vị đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức nhiều hoạt động vui tươi lành mạnh nhằm tạo sự gắn kết tình quân dân trong giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu các môn thể thao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai, huyện Sông Mã cùng người dân tham gia các trò chơi dân gian.

Tại các xã, bản biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng còn tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới với mong muốn ai cũng được mạnh khỏe để cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục củng cố thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân với các dân tộc trên địa bàn biên giới, tăng cường thêm sự đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn, cùng nhau hòa mình vào không khí vui đón Tết Độc lập.

Dịp này, tại các đồn biên phòng, đâu đâu cũng thấy hình ảnh quân, dân khoác trên mình bộ trang phục đẹp vui chơi các trò chơi truyền thống. Như tại khu vực biên giới Đồn Biên phòng cửa khẩu biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu được coi là nơi hội tụ đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc về đây, du khách thập phương đến tham gia các lễ hội đã tạo nên những sắc màu giữa các dân tộc hòa nhập trong cùng một lễ hội.

Do vậy, tại khu vực Đồn Biên phòng cửa khẩu biên giới Lóng Sập, cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm công tác bảo vệ giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới mà còn cùng đồng bào các dân tộc tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, quân dân như một nhà.

Những tiết mục văn nghệ “cây biên phòng, lá biên thùy” hát theo “mùa vụ và rất cây nhà, lá vườn”, nhưng luôn có sự thu hút đặc biệt với đồng bào các dân tộc. Bằng việc gửi gắm niềm tin qua lời ca, tiếng hát, sự động viên chân thành của người dân, sự cảm thông sâu sắc cùng những tràng pháo tay không ngớt cổ vũ các tiết mục văn nghệ “lính biên phòng hát”, đã thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng vững tin, chắc tay súng nơi biên cương của Tổ quốc.

Những ngày này, hình ảnh quen thuộc là những người lính quân hàm xanh “đi từng ngõ, đến thăm từng nhà”, hỏi thăm tình hình bà con vui đón Tết Độc lập, một trong những hình ảnh rất thân thiện, gần gũi đối với người dân nơi đây.

Anh Tráng A Lồng, dân tộc H’Mông, bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, sắp đến ngày Tết Độc lập, bà con nơi đây luôn háo hức chờ đón, chuẩn bị sắm sửa những bộ váy áo đẹp nhất để xuống chợ tham gia vào các lễ hội được tổ chức, như múa khèn, ném Pao, giã bánh dày…”.

Trong niềm vui hân hoan đón Tết Độc Lập, những ngày này, đồng bào các dân tộc của tỉnh Sơn La nói chung, nơi vùng biên giới Sơn La nói riêng, ai nấy cũng phấn khởi, xúng xính khoác trên mình những bộ trang phục dân tộc sặc sỡ xuống chợ, thỏa sức vui chơi.

Chia sẻ thêm về niềm vui trong ngày đón Tết Độc Lập, ông Mùa A Phà, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, nói: “Chúng tôi cảm ơn Đảng, ơn Bác Hồ nhiều lắm, đã luôn quan tâm chăm lo cho đồng bào các dân tộc, trong đó có dân tộc H’Mông chúng tôi có được cuộc sống sung túc, bình yên như ngày hôm nay”.