Rực rỡ mùa hoa gạo tháng 3 giữa lòng Thủ đô

BVR&MT – Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vừa được hoạt động trở lại, người dân Hà Nội thích thú khi có thêm một địa điểm ngắm cảnh mới với gốc gạo trăm tuổi rực đỏ nổi bật cả một góc hồ.

Cứ mỗi độ tháng 3 về, không gian thủ đô như được khoác lên mình tấm áo mới bởi sắc đỏ của hoa gạo. Mặc dù số lượng cây ít, nhưng do chiều cao và màu hoa đỏ sắc khiến cây hoa gạo nổi bật giữa những loài cây khác.

Tại phố đi bộ hồ Gươm, cây hoa gạo thu hút hàng trăm người dân tham quan và chụp ảnh bởi vẻ đẹp rực rỡ, cháy bỏng của nó. Mùa hoa gạo Hà Nội là món quà tháng 3 đặc biệt thân thương của người dân Thủ đô.

Hoa gạo có đặc trưng riêng là bông không mọc dày, sát nhau nhưng lại bung nở vào cùng một thời điểm. Bông hoa gạo bung nở với 5 cánh lớn, cánh hoa dày với màu sắc đỏ tươi. Chính vì thế mà cây hoa gạo trở nên nổi bật khiến bao người mê mẩn.

Một thoáng hoa gạo bên hồ Gươm, nét đẹp độc đáo mà khó có thể tìm ở bất cứ nơi đâu. Hoa gạo nở gợi nhớ đến niềm vui và hy vọng, cũng là báo hiệu mùa đông sắp qua, mùa hè sắp đến.

Một số người dân cho biết, năm nay cây hoa gạo nở hoa nhiều và đẹp hơn so với mọi năm. Nhiều người tỏ ra thích thú với vẻ đẹp cổ kính của cây hoa gạo.

Điều đáng mừng hơn, sau thời gian thủ đô vắng vẻ vì dịch, du lịch được mở cửa hoạt động trở lại khiến đường phố Hà Nội nhộn nhịp, cuộc sống dần trở về trạng thái bình thường của những năm trước đây.

Đào Thúy

Tags: ,
CHIA SẺ