Cận cảnh bãi tập kết gỗ “khủng” sau bão số 3 ở Hà Nội

BVR&MT – Hàng nghìn khúc gỗ, cành, gốc rễ cây to – nhỏ nằm ngổn ngang kéo dài hàng trăm mét trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Hà Nội). Được biết, đây là bãi tập kết cây gãy đổ trong cơn bão số 3 (Yagi) ngày 7-8/9 vừa qua.

Cây xanh gãy đổ la liệt sau bão số 3

Theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 8/10, sau bão, những cây xanh gãy đổ đã được các công nhân, cưa, cắt chuyển lên ô tô chở về Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (đường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Hiện tại, sau 1 tháng, dọc bên đường đi vào công viên Tuổi trẻ Thủ đô, hàng nghìn thân cây to – nhỏ, gốc cây và cành cây nằm ngổn ngang, chất đống kéo dài cả trăm mét.

Các công nhân của Công viên cây xanh Hà Nội có mặt ở đây cho biết, đây là một trong những điểm tập kết gỗ đều là những cây xanh bị gãy đổ sau cơn bão số 3 ngày 7-8/9 vừa qua.

Rất nhiều khúc gỗ xà cừ nằm chất đống.

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố Hà Nội có hơn 40 nghìn cây xanh bị gãy, đổ. Hà Nội sẽ trồng lại 3.082 cây bị đổ và khắc phục tình trạng cây gãy, đổ trước ngày 25/9. Tập trung nhiều các quận huyện: Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm,… Cây đổ đã gây ra các thiệt hại về người và làm một số phương tiện giao thông hư, cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại từ bãi tập kết gỗ:

Rất nhiều khúc gỗ xà cừ nằm chất đống.

Một số cây bên trong bị sâu, rỗng ruột.

Nhiều gốc cây cổ thụ vẫn còn nguyên rễ nằm ngổn ngang trong công viên.

Bãi tập kết có đoạn được chăng dây thừng ngăn không cho người dân đi vào, tuy nhiên nhiều đoạn không được chăng dây bảo vệ.

Biển cảnh báo “Cấm lửa” vì những cành cây đã khô nên rất rễ bắt lửa, cảnh báo người dân không dùng các vật gây cháy quanh khu vực điểm tập kết để đảm bảo an toàn.

Sơn Tinh