Bình Phước: Lan tỏa điều tử tế với người tha hương trên đường hồi hương tránh dịch Covid -19

BVR&MT – Đã nhiều ngày nay, nhiều người dân cùng thanh niên tỉnh biên giới đã chung tay, góp sức để hỗ trợ, động viên cả về tinh thần và vật chất đối với hàng chục nghìn người dân về quê tránh dịch đi ngang qua địa phân tỉnh Bình Phước.

Anh Trần Văn Vũ – con trai bà Nguyễn Thị Bông – Chủ nhiệm CLB Sen Hồng (bìa trái) trao tiền hỗ trợ xăng xe cho dòng người ồ ạt về quê tránh dịch, đi qua chốt phòng chống dịch số 2 (H.Đồng Phú).

Sau khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nới lỏng giãn cách xã hội, hàng chục nghìn người quê ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc và Bình Phước đã vội vã khăn gói lên đường trở về quê. Trải qua một đường dài lại nguy hiểm, ai cũng mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt. Thương xót và thấu hiểu hoàn cảnh, nhiều người dân địa phương đã kêu gọi, chung tay hỗ trợ bà con khi đi ngang qua tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Bông – Chủ nhiệm CLB Sen Hồng (bìa trái) cùng bà Trần Thị Bông – thành viên CLB – Chủ Bếp cơm Nhà Bông, TX Phước Long (thứ 2, trái sang) đang làm món thịt kho để gửi tặng người dân về quê tránh dịch.

Tỉnh Đoàn đã vận động Câu lạc bộ (CLB) Sen Hồng tỉnh Bình Phước cùng tổ chức 4 đợt “tiếp sức”, trao gần 5.000 suất cơm, xôi, bánh mì heo quay, sữa, trái cây, nước uống miễn phí trị giá gần 150 triệu đồng; hỗ trợ 130 triệu đồng cho người dân về quê tránh dịch (mỗi người dân nhận 50 hoặc 100 nghìn đồng tiền xăng xe) tại chốt phòng chống dịch số 2 trên đường ĐT.741, tại xã Tân Lập (H.Đồng Phú).

Mỗi phần cơm được trao cho người dân về quê dịp này đều chứa đầy đủ các món canh, rau xào, thịt kho. Món ăn đều được thay đổi theo từng đợt trao. Có đợt, CLB Sen Hồng mua thêm trái cây hoặc chuẩn bị trứng gà luộc để bổ sung vào các suất ăn. Trong khi đó, các phần xôi được chuẩn bị tươm tất với chả lụa và chà bông thơm ngon. Những gia đình có con nhỏ được CLB hỗ trợ 100 nghìn đồng/trẻ.

Người dân ấm lòng sau khi nhận các suất ăn miễn phí từ Tỉnh Đoàn và CLB Sen Hồng tại “nhà chờ” ở chốt phòng chống dịch số 2 (H.Đồng Phú).

Mùa dịch này, các thành viên của CLB Sen Hồng đã góp 700 triệu đồng cho Quỹ vắc xin, hơn 3,3 tỷ đồng để hỗ trợ khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân Bình Phước gặp khó.

Được “trợ sức” ở chốt kiểm dịch ở huyện Đồng Phú, chị Nguyễn Thị Mai Hoa (quê ở huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông) không giấu khỏi sự xúc động: “Dịch Covid làm em thất nghiệp hơn 2 tháng nay và toàn phải ăn mì gói. Không thể cầm cự ở lại nhà trọ nữa, em quyết định về quê. Đến Bình Phước, chạy xe đường dài, em vừa mệt vừa đói may được mọi người giúp đỡ nên em xúc động lắm.”

Tại “nhà chờ” thuộc chốt kiểm soát, phòng chống dịch số 2 tại xã Tân Lập (H. Đồng Phú), ông Trần Văn Hanh chậm rãi tâm sự trong lúc nhận những hộp cơm còn đang nóng ấm: “Nhà tôi ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Lâu nay, tôi đi làm ở Đồng Nai. Về đến tỉnh Bình Phước, tôi rất mừng khi được hỗ trợ những hộp cơm, chai nước trong khi chờ xe của địa phương đến rước. Chỉ mong sớm được về nhà”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (bìa trái) trao suất ăn miễn phí cho các công dân Bình Phước về quê “trốn dịch” tại “nhà chờ” thuộc chốt phòng chống dịch số 2 (xã Tân Lập, H.Đồng Phú).

Anh Trần Văn Vũ – con trai của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Bông – Chủ nhiệm CLB Sen Hồng bộc bạch: “Nhìn dòng người về quê tránh dịch đến cửa ngõ Bình Phước đã thấm mệt, đói, khát, hết xăng…, mình và mẹ mình cảm thấy rất thương, nhất là những gia đình có con nhỏ. Chính vì thế, mẹ con mình cùng các thành viên trong CLB đã tự tay nấu, chuẩn bị từng suất ăn để trao cho người dân về quê tránh dịch.”.

“Hơn 6 tháng nay, tôi vào Bình Dương làm công nhân. Do dịch nên công ty nghỉ, tôi mất việc làm, tiền trong người không còn đủ để trụ lại nên phải về quê. Đi ngang qua chốt ở huyện Đồng Phú, 2 anh em đồng hương chúng tôi rất xúc động khi được tặng đồ ăn, nước uống rồi được hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng để về quê. Người Bình Phước tốt bụng quá.”, anh Khứa A Khua – dân tộc H’Mông (quê ở Yên Bái) san sẻ.

Được biết, tại chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 13, đoạn qua xã Thành Tâm (H.Chơn Thành), huyện Đoàn Chơn Thành đã cùng các nhà hảo tâm tại địa phương hỗ trợ hơn 2.000 suất quà, mỗi phần quà trị giá 30 nghìn đồng gồm bánh, sữa, cơm, bún, nước khoáng, áo mưa cho người Bình Phước về quê tránh dịch.

Thường trú tại xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh (Bình Phước), anh Hoàng Anh Kiệt cho hay rằng anh làm công nhân ở KCN Tân Uyên (Bình Dương), trên đường từ Bình Dương về Lộc Ninh tránh dịch, anh đi ngang qua chốt kiểm dịch tại xã Thành Tâm và cảm thấy vô cùng ấm lòng khi được “Gian hàng 0 đồng” của huyện Đoàn Chơn Thành hỗ trợ nước uống, thức ăn trong khi chờ xe của địa phương đến rước.

Anh Khứa A Khua – dân tộc H’Mông (quê ở Yên Bái) rất cảm động khi được bà Nguyễn Thị Bông – Chủ nhiệm CLB Sen Hồng trao 2 triệu đồng để giúp anh về quê.

Nhằm giúp các đoàn người về quê tránh dịch, tại chốt kiểm soát dịch Cai Chanh, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), Tỉnh Đoàn và CLB Xe bán tải Bình Phước (Hội LHTN Việt Nam tỉnh) đã trao 1.500 phần quà, mỗi phần gồm sữa, bánh ngọt, nước uống, áo mưa tổng trị giá 60 triệu đồng; huyện Đoàn Bù Đăng đã tặng hơn 70 nghìn suất cơm, cháo, bún, bánh, sữa, nước khoáng, khẩu trang, áo mưa.

Thắng Trân – Ngọc Quế