BVR&MT – Đã 2 ngày trôi qua, người dân ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi trận lũ quét lịch sử đã quét qua 37 hộ dân tại thôn Làng Nủ. Tính đến 17h ngày 12/9, đã có 45 người chết, 50 người còn mất tích sau trận lũ quét. Trong số đó có rất nhiều trẻ em và học sinh.

Ngày 12/9, trong khu vực tìm kiếm trời đã hửng nắng, tuy nhiên bùn đất nhão, có nơi bùn đất vùi lấp sâu khoảng 10m nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã xây dựng sơ đồ, xác định các vị trí và phương án tìm kiếm nạn nhân.

Xác định công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn và kéo dài nhiều ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu các lực lượng phải tính toán các phương án chính xác, an toàn, hiệu quả nhất.

“Đây là thiệt hại rất lớn đối với tỉnh Lào Cai, chúng tôi đang tập trung tất cả các lực lượng, hiệp đồng để tìm kiếm một cách hiệu quả nhất. Là địa bàn rất khó khăn, bị chia cắt, chúng tôi sẽ khôi phục lại các điều kiện cần thiết nhất theo thứ tự ưu tiên, tập trung cao cho công tác tìm kiếm, cứu nạn”, ông Đặng Xuân Phong – Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết.

Theo mô tả của một cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện, phía trên thôn Làng Nủ là dãy núi Con Voi – dãy núi cao thứ 2 thuộc Hoàng Liên Sơn. Rạng sáng 10/9, trên núi vỡ một túi nước lớn. Sau 2 tiếng nổ ầm trời, túi nước vỡ, nước và đất bùn ào ào đổ xuống thôn

Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy H. Bảo Yên, cho biết trước khi xảy ra lũ quét, bà con ở đây chủ yếu là người Tày, sống nhiều đời và chưa bao giờ có lũ như vậy. “Đây là một cánh đồng trù phú, xung quanh bản là cánh rừng nguyên sinh của núi Voi. Bà con nơi đây sống rất ấm no, hạnh phúc và yên tâm, sự việc xảy ra vừa rồi gây hậu quả khủng khiếp, chúng tôi rất đau xót”, ông Bảo nói.

Công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người thiệt mạng và cứu chữa người bị thương trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ đang được chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai khẩn trương, trong điều kiện khó khăn

Tiếng khóc của chị Phương Linh (thôn Làng Nủ) khiến những người bên cạnh không cầm được nước mắt. Chỉ ít phút trước đó, thi thể hai người con của chị được tìm thấy và người mẹ đã không thể đứng vững trước nỗi đau quá lớn.

Thôn Làng Nủ có 37 hộ với 158 nhân khẩu. Trong đó, ba người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, còn lại từ 15-69 tuổi.

300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 của Quân khu 2; 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an Lào Cai, công an H. Bảo Yên đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Tính đến thời điểm này, những thiệt hại về người và tài sản tại thôn Làng Nủ đã là rất lớn. Có những gia đình không còn một ai, có những dòng họ mà cả bên họ ngoại đều thiệt mạng. Nước mắt của những người còn sống tại Làng Nủ gần như đã cạn khô.

Ảnh Báo Lào Cai

Hình ảnh Làng Nủ trước và sau thảm họa ập xuống san phẳng 37 ngôi nhà, làm 95 người chết và mất tích

Sáng 12/9, 5 chó nghiệp vụ của quân đội đã vào hiện trường vụ sạt lở thôn Làng Nủ để tìm kiếm người mất tích. Lực lượng tìm kiếm cũng đã phát hiện thêm 3 thi thể nạn nhân cách ngôi làng 1km.

Rải rác giữa bùn sình từ trên núi chảy xuống là những vật dụng được bao phủ bởi bùn không còn hình dạng. 128 nhân khẩu của làng chỉ có may mắn sót lại chưa đến một nửa. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Cai là chủ nhân một trong hai ngôi nhà còn nguyên vẹn. Ông và gia đình đang tìm kiếm các đồ vật.

Chiều 12/9, Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên đường kiểm tra công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Lào Cai. Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người tử vong và mất tích.

Trong cuộc làm việc nhanh sau đó tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, cơ quan, lực lượng liên quan tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm trong khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Theo đó, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa, chăm sóc y tế những người bị thương, bị bệnh; dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Tiến hành khôi phục lại giao thông với tinh thần Trung ương lo đường lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ; nhanh chóng khôi phục trường lớp để các cháu trở lại trường sớm nhất có thể.

Cùng với đó, khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm sinh kế cho người dân, nắm chắc tình hình, những khó khăn của người dân để giải quyết.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn, để xây dựng lại, khôi phục bản Làng Nủ, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn với hạ tầng phù hợp, chậm nhất 31/12/2024 phải hoàn thành, tỉnh Lào Cai chủ trì triển khai, nếu thiếu gì thì báo cáo Chính phủ.

Theo báo cáo của các địa phương, đến 7h ngày 12/9, toàn tỉnh Lào Cai có 246 người chết, mất tích, bị thương. Trong đó 82 người chết, 95 người bị mất tích và 69 người bị thương. Tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi trên toàn tỉnh là 9.172 nhà. Hiện nay còn 97 thôn/25 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông. Tổng thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành, cơ quan đang tiếp tục huy động mọi lực lượng khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng tại thôn Làng Nủ, tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn hiện nay là 650 người; trong đó có 359 người địa phương và 300 chiến sĩ thuộc Quân khu 2.

Ngoài vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người chết và 11 người bị thương; đến sáng 12/9 vẫn còn 11 người mất tích.

Sơn Tinh

CHIA SẺ