Vườn hoa Phong Linh vàng rực vùng trời Bắc Giang

BVR&MT – Nằm trên dọc đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, vườn hoa Phong Linh nở rộ vàng rực cả vùng trời thu hút sự chú ý của hàng nghìn bạn trẻ tới chụp ảnh, ghi lại cảnh tượng hiếm thấy. Nhiều người đi đường cũng tranh thủ dừng lại chụp vài tấm hình trước vẻ đẹp cuốn hút của loài hoa này.

Hoa Phong Linh (còn được gọi là cây chuông vàng núi) có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là giống cây trồng được ứng dụng khá phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Vào mùa khô cây sẽ bắt đầu rụng hết lá và nở hoa với những màu sắc sặc sỡ trông đẹp mắt. Hoa của cây là giống hoa lớn, có màu vàng tươi rực rỡ, nở rực vào mùa xuân.

Đi qua KCN Vân Trung khoảng 200m, nhìn từ xa, vườn cây mọc thành cụm rộng, kéo dài cả một đoạn đường thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Ai nấy cũng đều thích thú dừng lại chiêm ngưỡng cả một vùng trời vàng rực do hàng nghìn cây hoa Phong Linh thi nhau bung nở khoe sắc thắm.

Được biết, những cây Phong Linh được trồng từ 4 – 5 trước. Năm nay, hoa mới bắt đầu nở rộ. Ước lượng cả khu vườn có khoảng 3000 cây. Sau Tết cũng là thời điểm hoa Phong Linh bung nở, trở thành một điểm nhấn trong KCN Vân Trung.

Chẳng cần phải đi đâu xa, ngay giữa lòng Bắc Giang cũng có thể sống ảo với phong cảnh tựa như vùng trời Âu. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa nở rực vàng đẹp mắt. Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc hiếm có.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và Bắc Giang cũng là một trong các thành phố có ca nhiễm. Do vậy, nếu muốn check-in cùng loại hoa này mọi người cần phải đảm bảo đúng quy định phòng dịch, không tập trung đông người và tuân thủ quy định của chủ vườn hoa.

Đào Thúy – Đức Thanh