Về Bình Liêu xem những cô gái vùng biên đá bóng

BVR&MT – Bóng đá nữ, đã trở thành một nét đẹp truyền thống là món ăn tinh thần mỗi dịp xuân về của đồng bào dân tộc vùng cao biên giới Bình Liêu.

Đội bóng trong trang phục màu đen, quần đùi là dân tộc Dao Thanh Y, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái.
Và những cô gái Sán Chỉ, xã Húc Động, huyện Bình Liêu trong trang phục màu xanh, váy xòe đen, vấn khăn đội đầu.
Những pha tranh chấp bóng rất quyết liệt giữa 2 đội bóng.
Cùng những pha đi bóng khéo léo của các cầu thủ xã Húc Động.
So tài lấy bóng.
Hàng năm giải đấu được tổ chức giao lưu, giữa các thôn, bản. Đây là lần đầu tiên xã Húc Động tổ chức giao lưu với đội của huyện, thành phố khác.
Một pha dẫn bóng khéo léo.
Tạo nên pha dứt điểm của các cầu thủ xã Hải sơn.
Pha đổ người cứu thua của thủ môn.
Kết thúc trận đấu với tỉ số 4 – 1 nghiêng về đội Sán Chỉ của xã Húc Động.
Bóng đá nữ, ở đây đã trở thành một nét đẹp truyền thống là món ăn tinh thần mỗi dịp xuân về của đồng bào dân tộc vùng cao biên giới Bình Liêu.

Tiến Trưởng – Hoàng Tôn