Tạo lá chắn từ rừng bần chua

BVR&MT – Rừng bần chua cùng tuyến đê biển dài 7,8 km ở cù lao Bắc Phước, tỉnh Quảng Trị không những đóng vai trò lá chắn cản gió, ngăn sóng, giữ làng mà còn là nơi trú ngụ an toàn cho các loài chim trời.

Cù lao Bắc Phước – thuộc xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – bốn phía được bao bọc bởi sông Thạch Hãn và sông Hiếu, rộng khoảng 4 km2, cách cửa biển chừng 4 km với nguồn thủy hải sản nước lợ phong phú, đa dạng.

Đẩy lùi mọi bất lợi từ thiên nhiên

Cù lao Bắc Phước từng là “ốc đảo” biệt lập với khí hậu khắc nghiệt. Mùa nắng, người dân đối mặt với sương muối, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Mùa mưa, lũ từ thượng nguồn hung dữ đổ về kết hợp với sóng biển, triều cường dâng cao khiến cù lao này chìm trong biển nước. Vì thế, cuộc sống của người dân địa phương này trước đây rất khó khăn, luôn phập phồng lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về.

Ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Triệu Phước, cho biết người dân Bắc Phước chỉ vơi bớt nỗi lo khi tuyến đê biển dài 7,8 km bao quanh thôn được đầu tư, xây dựng. Tuyến đê kiên cố này rộng 5 m, được xây dựng trên nền đê cũ của người dân Bắc Phước bao đời đào đắp thủ công.

Cò trắng tìm về trú ngụ nơi rừng bần chua của cù lao Bắc Phước nhiều năm nay.

Để giữ tuyến đê, vào năm 2009, được sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về nâng cấp và bảo vệ đê điều của trung ương, khu rừng ngập mặn bằng cây bần chua ở đây hình thành. Đến nay, diện tích rừng bần chua đã được mở rộng hơn 40 ha và đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Cây bần chua ở cù lao Bắc Phước phần lớn được trồng nơi cửa sông. Lâu nay, người dân ví cánh rừng này như “bức tường xanh” chắn sóng, ngăn mặn và chống sạt lở cho tuyến đê biển. “Không những vậy, rừng bần chua ở Bắc Phước còn tạo cảnh quan đẹp, góp phần điều hòa, cân bằng môi trường sinh thái. Từ khi có tuyến đê biển và rừng bần chua, mọi bất lợi từ thiên nhiên trước đó dường như được đẩy lùi, đời sống của người dân Bắc Phước ngày càng được bảo đảm” – ông Vui nhấn mạnh.

Ông Trương Quang Lĩnh là người góp phần bảo vệ rừng bần chua, giữ đất lành cho chim trời cư ngụ.

Theo ông Trương Xuân Luật, Trưởng thôn Bắc Phước, thôn có hơn 340 hộ dân với gần 1.500 nhân khẩu. Những năm qua, rừng bần chua ở cù lao Bắc Phước được giao trực tiếp cho các chủ đầm nuôi thủy sản quản lý, bảo vệ. Người dân biết được vai trò quan trọng của rừng bần chua và những giá trị mà nó mang lại nên có ý thức bảo vệ rất cao. Vì thế, đến nay, địa phương chưa ghi nhận vụ việc nào ảnh hưởng đến cánh rừng ngập mặn này.

“Ngôi nhà” của chim trời

Giữa tháng 3, bầu trời ở cù lao Bắc Phước trong veo. Bên những ô ruộng xanh mướt là những vuông tôm đang phơi khô chờ vụ nuôi mới. Từng đàn cò trắng, diệc xám, sáo sậu… nối nhau bay lượn trên không trung. Thấp thoáng nơi cửa sông Thạch Hãn, sông Hiếu là cảnh người dân chèo ghe nương theo con nước bạc mưu sinh. Cảnh vật làng quê thật yên bình.