Nông dân Hà Tĩnh ngậm ngùi gặt lúa nảy mầm sau lũ

BVR&MT – Hàng trăm héc ta lúa vụ mùa của người dân Hà Tĩnh sắp đến thu hoạch chưa kịp gặt thì bị nước lũ ngập úng.

Chú thích ảnh
Sau khi nước lũ rút, phần lớn diện tích lúa gặt lên bị nảy mầm 5-7cm.

Bông lúa ngâm nước lâu ngày nay mọc mầm xanh, người dân trồng lúa ở Hà Tĩnh không còn cách nào khác là ngậm ngùi gặt mang về phơi làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Chú thích ảnh
Lúa bị nẩy mầm do mưa lũ.

Cơn lũ vừa qua khiến địa phương tại Hà Tĩnh chìm sâu trong nước, nhà cửa, trường học bị nước lũ bao vây, đê kè bị hư hỏng. Đặc biệt, một diện tích lúa rất lớn đang vào mùa thu hoạch bị nước nhấn chìm.

Chú thích ảnh
Người nông dân bên gánh lúa sau cơn lũ.

Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ vừa qua đã làm 2.855,5 ha lúa vụ hè thu của người dân Hà Tĩnh đang đến độ chín chờ thu hoạch thì bị mưa lũ gây ngập úng và hư hỏng nặng.

Chú thích ảnh
Bà con nông dân xã Tiến Lộc (Can Lộc) chèo thuyền, ngụp lặn xuống dòng nước mênh mông để gặt từng bông lúa đã nảy mầm.

Đặc biệt, tại một số huyện đồng bằng như Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên… khi xuất hiện bão số 4 (bão Podul), người dân phải gấp rút thu hoạch lúa chạy bão. Tuy nhiên sau khi thu hoạch về, do trời mưa liên tục không thể đem lúa ra phơi nên phần lớn lúa thu hoạch bị nảy mầm.

Chú thích ảnh
Lúa ngập trong biển nước.

Và xót xa hơn, số diện tích còn lại chưa kịp gặt thì bị ngập chìm trong nước nhiều ngày. Khi nước lũ rút, bà con nông dân đồng loạt xuống đồng gặt lúa thì bông lúa phần lớn đã mọc mầm trắng tinh, rễ đổ chùm.

Chú thích ảnh
Nhiều ruộng lúa vẫn chìm trong nước lũ

Có mặt tại cánh đồng thôn Vĩnh Phong xã Tiến Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), chứng kiến nhiều ruộng lúa của người dân vẫn đang chìm trong nước lũ. Do bị ngập úng trong nhiều ngày, hầu hết hạt lúa dù còn nằm trên bông đã mọc mầm xanh 5-7cm. Xót của, bà con nông dân chèo thuyền, ngụp lặn xuống dòng nước mênh mông để gặt từng bông lúa đã ra “giá đỗ”.

Ở tuổi ngoài 70, bà Nguyễn Thị Dung đang cùng 3 người con dâu lội nước ngập quá bụng để gặt lúa. Bà Dung chia sẻ: “Tôi già rồi mà thấy lúa của con dâu bị lên mộng hết nên huy động toàn gia đình tập trung vớt vát. Lúa chín ngâm trong nước 5 ngày, giờ gặp nắng mộng nhô lên như tằm ăn rỗi thế này thì về sử dụng làm sao được. Có còn hơn, gặt về phơi khô sau làm thức ăn cho trau bò, gà lợn. Giờ chậm giờ nào thiệt hại giờ đó…”.

Vừa còng lưng bê những bó lúa đã gặt nhưng nảy rễ mầm đưa lên xe chở về nhà phơi, ông Võ Tá Quang ngán ngẩm: “Nhà cấy một mẫu ruộng mà còn 9 sào rưỡi chưa gặt. Vất vả trồng chăm sóc đến ngày thu hoạch thì ngập úng lúa lên mầm hết thế này gặt về phơi rồi nghiền cho lợn ăn. Nhìn lúa mộng lên trắng mà xót xa”.

Chú thích ảnh
Lúa nảy mầm, người dân gặt nưa về nhà, tuốt phơi để chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Cùng tâm trạng xót xa như bà Dung, ông Quang ở xã Tiến Lộc thì hàng ngàn hộ nông dân trồng lúa ở xã Xuân Lộc, Vĩnh Lộc, Yên Lộc (huyện Can Lộc), Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh… huyện Cẩm Xuyên cũng lâm vào cảnh trắng tay vì lúa đến ngày thu hoạch bị nước lũ ngập chìm lên mầm hư hỏng.