Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam: Trân trọng, tôn vinh thầy giáo và thầy thuốc

BVR&MT – Bất kỳ thời gian nào, ở bất kỳ nơi đâu, thầy giáo và thầy thuốc luôn được xã hội trân trọng và tôn vinh.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chiều 19-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 và gặp mặt, tri ân các thầy giáo, cô giáo tại Trường ĐH Y Hà Nội.

Tâm huyết với sứ mệnh trồng người, cứu người

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đất nước ta đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 641 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú, sinh viên của Trường ĐH Y Hà Nội đã tình nguyện tham gia chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương và TP HCM. Nghĩa cử cao đẹp này là minh chứng sống động về đạo đức sáng ngời của người thầy giáo, thầy thuốc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự tri ân, biểu dương những đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, các thầy giáo, cô giáo và sinh viên nhà trường… – những người đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, đi vào nơi tâm dịch, cống hiến hết sức mình, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.

“Với bề dày truyền thống gần 120 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Y Hà Nội đã đào tạo rất nhiều thế hệ thầy thuốc, y – bác sĩ ưu tú, đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học tầm cỡ khu vực và quốc tế, sáng lập nhiều chuyên ngành y học hiện đại, luôn giữ vững vị thế là ngọn cờ đầu trong lĩnh vực đào tạo khối sức khỏe của Việt Nam, một cơ sở đào tạo y khoa lớn và uy tín nhất của cả nước” – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Với mô hình tổ chức gắn chặt giữa đào tạo và khám chữa bệnh, các thầy giáo, cô giáo của Trường ĐH Y Hà Nội vừa là thầy thuốc vừa là thầy giáo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng vào bất kỳ thời gian nào, ở bất kỳ nơi đâu, người thầy giáo và người thầy thuốc luôn được xã hội trân trọng, tôn vinh. Đồng thời tin tưởng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên Trường ĐH Y Hà Nội sẽ luôn tâm huyết với sứ mệnh trồng người và cứu người, phát huy truyền thống tốt đẹp, phẩm chất cao quý của mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng nhà trường xứng đáng là trường hàng đầu khu vực, ngang tầm thế giới.

Ghi nhớ đóng góp cho sự nghiệp y tế, khoa học

Ghi nhớ đóng góp cho sự nghiệp y tế, khoa học

Chiều 19-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi thăm, ông Phan Văn Mãi đã thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM bày tỏ sự biết ơn, ghi nhớ đối với những đóng góp của cố GS Nguyễn Thiện Thành và phu nhân của giáo sư là bà Dương Thị Minh, cùng các thế hệ gia đình cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) và y tế, khoa học của TP HCM nói riêng, cả nước nói chung.

Cố GS Nguyễn Thiện Thành là Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lão khoa Trường ĐH Y Dược TP HCM; là thân phụ của ông Nguyễn Thiện Nhân – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM.

GS Nguyễn Thiện Thành (1919-2013) đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, với 16 huân – huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 1980, giáo sư được nhà nước phong học hàm giáo sư, là đợt phong học hàm đầu tiên của nhà nước; năm 1985, giáo sư được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; năm 1989, được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. GS Nguyễn Thiện Thành cả cuộc đời dành tâm huyết cho việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu, xây dựng đội ngũ con người để khai mở Bộ môn Lão khoa đầu tiên do chính ông làm chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy.

Thay mặt gia đình, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân trân trọng gửi lời cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo TP HCM đối với gia đình; đồng thời tặng Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi và các thành viên trong đoàn món quà ý nghĩa, đó là cuốn sách “GS Nguyễn Thiện Thành – Người chiến sĩ, người thầy thuốc anh hùng” của Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân.

Dạy học sinh bài học về tình yêu thương

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa gửi lời chia sẻ, động viên, tri ân tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, nhân viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục.

“Năm nay, đại dịch đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Những công việc mà chúng ta đang làm cũng thật khác biệt so với những năm trước. Chúng ta chúc nhau cùng làm thật tốt công việc, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách và gặt hái thành công. Có những thành công có thể nhìn thấy ngay, cũng có những thành công chỉ có thể nhìn thấy trong thời gian tới. Ở thời điểm này, những điều có ý nghĩa nhất để nói cùng nhau chính là những điều liên quan tới học trò. Chúng ta sở dĩ được gọi là thầy bởi có các học trò, sự thành công của chúng ta không gì khác chính là ở sự thành công của học trò” – Bộ trưởng Bộ GD-ĐT viết.

“Đã qua thời gian rất dài, thầy trò không được tới trường. Chưa bao giờ một điều rất đỗi bình thường, giản dị là học sinh tới trường học lại trở nên khó khăn, thách thức đến vậy. Lần đầu tiên chúng ta thấy được tới trường, trực tiếp nghe trống trường, gặp nhau vui chơi là một điều rất quý. Chúng ta cần nói với học sinh về giá trị của việc được tới trường học tập, nói về giá trị của sự bình yên, để trong lòng các em còn mãi cảm xúc và thái độ nâng niu, gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống” – Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ với các thầy cô.

Người đứng đầu ngành giáo dục cũng mong muốn trong những bài giảng hằng ngày, các thầy cô giáo làm giàu thêm cho học sinh lòng xót thương, đồng cảm và chia sẻ. Bồi đắp cho học sinh lòng biết ơn và tinh thần sẵn sàng hy sinh, gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng…