Khói từ các đám cháy rừng ở Canada “nhuộm đen” bầu trời Greenland

BVR&MT – Nhà nghiên cứu Caroline Bouchard sống ở bờ biển phía Tây Greenland mô tả bầu không khí như “ngày tận thế”. Bà cho biết “hôm thứ Hai (25/9) giống như kiểu Mặt Trời không bao giờ mọc.”

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại British Columbia, Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Greenland ở Bắc Cực cách bờ biển Canada hàng trăm cây số, nhưng bầu trời phía Tây hòn đảo này đã bị “nhuộm đen” do khói từ các đám cháy rừng ở Canada, quốc gia Bắc Mỹ đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Nhà nghiên cứu Caroline Bouchard sống ở bờ biển phía Tây Greenland mô tả bầu không khí như “ngày tận thế”. Bà cho biết “hôm thứ Hai (25/9) giống như kiểu Mặt Trời không bao giờ mọc” và bà có thể ngửi thấy mùi khói. Hình ảnh trên mạng xã hội cũng cho thấy bầu trời tối đen do sương khói bao phủ dày đặc tại nhiều khu vực ở Greenland.

Theo bà Bouchard, đây là lần đầu tiên khói lan đến Greenland như vậy kể từ khi các đám cháy bùng phát ở Canada. Bà cho biết vào mùa Hè vừa qua, Greenland cũng đã phát hiện tro bụi trong không khí nhưng không có mùi và không có sương khói đen.

Trước đó, hồi tháng 6 năm nay, tro bụi từ các đám cháy tại Canada cũng được phát hiện ở Na Uy sau khi bay qua Đại Tây Dương.

Qua mạng xã hội Facebook, cảnh sát cho rằng gió đã thổi khói từ các đám cháy ở Canada đến khu vực bờ biển phía Tây Greenland.

Tại Canada, 13 tỉnh và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng trong đợt cháy rừng này, với hàng nghìn người phải sơ tán. Tính đến ngày 7/9 vừa qua, hơn 1.000 vụ cháy vẫn đang hoành hành trên khắp cả nước Canada, trong đó 650 vụ vượt tầm kiểm soát.

Lửa đã thiêu trụi diện tích đất 166 km2, tương đương 4 lần diện tích Thụy Sĩ. Chính quyền đã phải huy động các nguồn lực liên bang cũng như kêu gọi các lực lượng nước ngoài hỗ trợ dập lửa./.