Hồ Tây – Hà Nội: Ngát hương mùa sen Tháng Sáu

BVR&MT – Hà Nội sẽ đẹp hơn bao giờ hết nếu sáng nay, ta bắt gặp đâu đó hình ảnh thiếu nữ tuổi đôi mươi e ấp diện áo dài nghiêng mình bên hồ sen tinh khôi, xanh mướt cả một khoảng trời gây thương nhớ.

Đắm mình trong sắc hồng hiền hòa, sắc lá xanh non của sen mọi buồn phiền dường như tan biến – Hồ sen trong khuôn viên vườn hoa bãi đá sông Hồng.

Sen, loài hoa duy nhất có vẻ đẹp hoàn mĩ, luôn khoe sắc, tỏa mùi thơm cuốn hút và không bao giờ bị hòa lẫn, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, hoa sen đi vào đời sống con người với rất nhiều ý nghĩa cả về triết học và nhân sinh cao quý. Sức sống của hoa sen có nhiều điểm tương đồng với đức tính cao cả của người Việt Nam như cần cù, chịu thương chịu khó, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Bởi vậy, 2/9/2011, hoa sen được công nhận chính thức là Quốc hoa của nước ta.

Những bông hoa màu phớt hồng nở bung thơm ngát, có rất nhiều tầng, lớp và cánh nhỏ bao quanh đài hoa, đây cũng là một trong những đặc điểm để phân biệt hoa sen với hoa quỳ (một loại hoa rất dễ bị nhầm với hoa sen nếu không tinh ý không thể phân biệt được).

Không giống như những loài hoa khác, mùa sen thường đến và đi rất nhanh. Sen bắt đầu nở rộ nhất gần ngày sinh nhật Bác cho đến khoảng trung tuần tháng 9, khi có gió Tây tác động nhiều làm cho sen bị héo, cũng là lúc báo mùa sen kết thúc. Sen được trồng nhiều nơi, nhưng đẹp thơm nhất vẫn là sen trồng ở Hồ Tây, đây cũng là thủ phủ trồng sen lâu đời nhất tại Hà Nội, với đặc điểm thân lá to, xanh, dày, sắc bông tươi tắn, đầy đặn lại có ba lớp cánh to nhỏ khác nhau nên còn gọi là sen bách diệp (trăm cánh).

Mặc dù, nhiệt độ ngoài trời đang ở giữa những ngày nắng nóng cao điểm diễn ra trên diện rộng, cũng là lúc hoa đang bung nở thu hút nhiều chị em phụ nữ đến chiêm ngưỡng. Theo quan sát, tuy mới 5 giờ sáng, nhưng phía bên trong hồ sen đã có nhiều khách đến tham quan, chụp ảnh, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp hiếm hoi cho riêng mình. Không chỉ chị em phụ nữ mà còn có rất nhiều nam thanh niên đến chụp ảnh và tận hưởng cái phong vị đắm say, đi vào lòng người một cách mê mẩn của loài hoa ấy.

Thiếu nữ thả dáng bên hoa như muốn lưu trọn mọi khoảnh khắc đẹp nhất tuổi thanh xuân.

Bên cạnh đó, sen còn được thu hái để bán cho khách về cắm hoặc ủ trà vào sớm tinh mơ, khi nắng vẫn còn chưa gay gắt, cánh sen còn đọng sương, hương sen ủ kín trong từng kẽ lá. Trước đây, để ướp trà, sen thường được dùng bằng chính sen Hồ Tây nhưng hiện nay do diện tích đất trồng ngày càng thu hẹp nên vườn sen không còn nhiều, sản lượng hoa giảm nên các hộ làm trà phải tận dụng, thu mua từ nhiều tỉnh khác như Bắc Ninh… Không chỉ vậy, những ngày này, rong ruổi khắp các con phố ngõ chợ tại Thủ đô, đâu đâu ta cũng thấy những gánh hàng hoa lấp ló những bó sen trắng, hồng đua nhau khoe sắc trong lớp áo lá xanh gây xôn xao, thương nhớ.

Và những chiếc xe chở đầy loài hoa tinh túy đi vào hoài niệm, thương nhớ ấy…

Trao đổi với phóng viên Bảo vệ rừng & Môi trường , chị N.T.V (42 tuổi), tiểu thương bán hoa lâu năm trên phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng) cho biết: “So với năm ngoái, giá hoa năm nay không thay đổi nhiều, dao động trong khoảng 40.000 – 60.000 đồng/bó 10 bông, đầu vụ hoa còn chưa nhiều giá có thể lên đến 100.000 đồng/bó. Giá hoa tuy giữ mức ổn định nhưng do tình hình kinh tế bị ảnh hưởng chung do đại dịch Covid -19 nên số lượng người mua hoa về thưởng thức cũng giảm so với năm ngoái”.

Quỳnh Anh –  Văn Trì