Hà Tĩnh: Hàng trăm người dân kéo nhau ra biển vớt “lộc trời” sau bão

BVR&MT – Những ngày sau bão Noru, người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bất ngờ với hàng tấn sò biển dạt vào bờ.

Từ 30/09 hàng trăm người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đổ xô ra biển để nhặt sò.

Theo đó, từ lúc bão Noru đi qua, người dân vùng biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện lớn lượng sò dạt vào bờ biển. Hàng trăm người dân tấp nập kéo đến khu vực bãi biển thuộc thôn Yên Điềm và thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc để nhặt, vớt sò.

Người già và trẻ nhỏ tham gia lựa sò, phân loại sò để kiếm thêm thu nhập.

Tranh thủ “lộc trời” cho người dân địa phương từ phụ nữ, thanh niên, trẻ em và cả người cao tuổi bảo nhau nhặt sò bãi biển. Phân loại sò trên bờ, kéo sò dưới nước, nhiều người dân vớt được rất nhiều bao tải sò. Thậm chí có những người mang cả bè, thuyền ra để đựng sò. Đa số người dân đều vui mừng khi “vớt lộc trời”.

Các thương lái lựa chọn sò to, sò chắc để chuẩn bị mua.

Anh Đặng Trung Kiên ở xã Thịnh Lộc chia sẻ, hàng trăm người dân đã ra dọc bờ biển khoảng tầm 2km để vớt sò, chỉ mấy ngày sau bão Noru, anh đã vớt được gần 10 tạ sò bán cho thương lái với giá gần 10 triệu đồng.

Người dân đóng sò vào bao tải bán cho thương lái.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết. Vừa qua, do ảnh hưởng của bão, khu vực biển Hà Tĩnh có sóng lớn. Từ chiều 30/09 đến nay có rất nhiều sò lông dạt vào bờ, hiện tượng sò lông dạt vào bờ biển xảy ra hằng năm. Cứ sau mỗi cơn bão là sò lông lại dạt vào bờ với số lượng lớn.

Trần Công