Gần 900 bệnh nhân ung thư và người dân TP HCM nhận túi an sinh do kiều bào và tỉnh biên giới gửi tặng

BVR&MT – Một nhóm kiều bào tại Úc là thành viên của một fanpage dành để chia sẻ kinh nghiệm trồng sen đá mang tên Sen Đá Cái Bang (SĐCB) vừa chung tay cùng Tỉnh Đoàn Bình Phước, nhóm Bụi Kết Nối, các tổ chức và nhà hảo tâm trong tỉnh chuẩn bị gần 900 túi an sinh gửi đến “tâm dịch” TP HCM.

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi – Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước cùng các bạn trẻ vội khuân những bó rau xanh lên xe để kịp giờ khởi hành đến TP Hồ Chí Minh.

Qua đó, kiều bào tại Úc đã cùng Tỉnh Đoàn Bình Phước và nhóm Bụi Kết Nối (fanpage: https://www.facebook.com/groups/1064705703600179) vận động nhiều nguồn lực và nông sản để gói yêu thương vào túi an sinh, cùng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh gửi đến gần 900 bệnh nhân ung thư và người dân đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và TP Thủ Đức.

Túi an sinh từ Bình Phước góp phần san sẻ khó khăn với các hộ dân tại Quận Bình Thạnh đang vừa “gồng mình” chặn dịch, vừa “oằn lưng” lo cho trẻ nhỏ đáng thương mắc căn bệnh ung thư quái ác..

Trong hơn 10 ngày của tháng 8, chị Trương Thị Thanh Hiền (tên thường gọi tại Úc: Chang Ching Hsien) ở Sadleir (ngoại ô Sydney, Úc) – admin fanpage SĐCB tổ chức 22 buổi bán đấu giá sen đá trên fanpage này, quyên 97 triệu đồng từ gần 70 thành viên của SĐCB để góp với tuổi trẻ Bình Phước, hàng chục thành viên nhóm Bụi Kết Nối và một số đơn vị chở gần 900 túi an sinh trị giá 246,5 triệu đồng đến vùng dịch.

Túi an sinh từ người dân Bình Phước đã đến với những gia đình có người lớn tuổi mắc bệnh ung thư đang điều trị tại nhà ở Quận Bình Thạnh.

Việc làm đầy tử tế của chị Hiền đã được đông đảo các thành viên của SĐCB hưởng ứng. Qua đó, hàng chục thành viên đã tặng các chậu sen đá cho SĐCB để tổ chức bán đấu giá và góp thêm tiền để Ban Quản trị fanpage SĐCB gom lại, gửi về Việt Nam giúp vùng dịch. 22 buổi bán đấu giá đầy sôi nổi nói trên đã thu hút tổng cộng 5.503 lượt thích và bình luận của các thành viên; đỉnh điểm, có buổi đạt 502 lượt thích, bình luận. Mỗi buổi đều nhận được sự ủng hộ của đông đảo kiều bào, kết quả là, buổi “gặt hái” cao nhất thu về 555 đô Úc.

Đặc biệt, các thành viên của SĐCB luôn để lại những bình luận thắm đượm tình yêu quê hương Việt Nam ở mỗi buổi bán đấu giá. Để khích lệ tinh thần các kiều bào khi tham gia đấu giá, góp tiền gửi về vùng dịch TP Hồ Chí Minh, nick Hiền Bang Chủ (admin fanpage SĐCB) động viên: “Ôi ai có lòng làm từ thiện thì vào chung nha cả ới” còn tài khoản Carolina Ho buông lời: “Tiến về Sài Gòn ta vét cạn account”.

Theo dõi các cuộc đấu giá và cảm nhận được sự đồng lòng của các thành viên SĐCB trong việc góp sức để giúp quê hương vượt bão dịch, facebooker Hoàng Vũ Bùi xúc động thốt lên: “Cám ơn các Huynh, Tỷ đã hướng về Việt Nam. Sài Gòn thật sự đau lòng lắm.” trong khi tài khoản Van Tran chia sẻ: “Cám ơn ace hội cùng nhau chung lòng giúp mọi người khốn khó bên Việt Nam trong lúc này. Mong rằng đại dịch qua mau để mọi người chúng ta ở khắp nơi trở về cuộc sống bình thường như xưa.” Trong lúc đó, thắng cuộc ở một buổi đấu giá và chi 510 đô Úc để mua vài chậu sen đá, với cả tấm chân tình, tài khoản Thai Kim Hong bộc bạch: “Cảm ơn cả nhà cho mình có cơ hội đóng góp để giúp đở đồng bào ở VN”…

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy chia sẻ: “Tuy xa quê nhưng các thành viên của SĐCB sống tại Úc luôn hướng về Việt Nam. Biết TP Hồ Chí Minh vẫn đang còn “cảm cúm” nên lần này, SĐCB tiếp tục cùng thanh niên Bình Phước hỗ trợ người dân ở vùng dịch. Còn đây là lần thứ 3 nhóm Bụi Kết Nối đồng hành với Tỉnh Đoàn”. “Fanpage SĐCB  (https://www.facebook.com/groups/441561077061546) hiện quy tụ hơn 2.500 thành viên có cùng niềm yêu thích loài sen đá, hầu hết là người Việt đến từ một số nước. SĐCB từng góp gần 73 triệu đồng với Tỉnh Đoàn Bình Phước để gửi tặng nông sản đến “tâm dịch” TP Hồ Chí Minh.”, anh Duy tiếp lời.

Các thành viên thuộc Quỹ Thiện nguyện Hạnh Phúc đang cùng lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch vận chuyển túi an sinh từ Bình Phước xuống xe để trao cho người dân P. Phước Long B (TP Thủ Đức)..

Đồng hành với chuyến xe chở 13,5 tấn hàng hóa lần này là sự ủng hộ của bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ B58 (TP Đồng Xoài), Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Phước.

Bà Tươi đã góp vào 30 triệu đồng để nhờ chuyến xe gửi chút ân tình đến “tâm dịch”. Mùa dịch thứ 4, bà Tươi cùng Công ty B58 đã góp khoảng 5 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Bình Phước và khoảng 2 tỷ đồng để giúp người dân vùng dịch TP Hồ Chí Minh.

Các đơn vị Đoàn cấp huyện của Cụm thi đua số 1 trực thuộc Tỉnh Đoàn đã cùng góp 2,5 tấn rau củ quả và 30 túi an sinh có tổng trị giá khoảng 44,5 triệu đồng; trong đó, Thị Đoàn Phước Long hỗ trợ 500 hũ đậu phộng cháy tỏi và 100 chai nước mắm trị giá khoảng 14,5 triệu. Ngoài ra, Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long ủng hộ 2 triệu đồng.

Nhận được thông báo từ Tỉnh Đoàn Bình Phước, chỉ sau vài ngày, anh Nguyễn Phước Tân – Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Xe bán tải Bình Phước thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh này đã nhanh chóng kêu gọi một số thành viên trong CLB và người dân địa phương ủng hộ gần 3 tấn rau, củ, quả, 10 nghìn khẩu trang, hơn 80 thùng mì gói có tổng trị giá khoảng 48 triệu đồng cho chuyến xe.

Ngay khi được 3 xe tải của Bộ CHQS tỉnh Bình Phước vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh, gần 900 túi an sinh mang niềm yêu của người dân tỉnh này đã được chính quyền ở các địa phương đón nhận và phân bổ ngay đến người dân gặp khó trong bão dịch, đảm bảo mỗi túi an sinh được trao tận tay cho một hộ dân.

Thắng Trân.