Đồi chè Long Cốc –  Vịnh Hạ Long trên cạn của miền đất Tổ

BVR&MT – “Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt” – Đúng như câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã viết, Phú Thọ vùng đất tổ không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh di tích lịch sử mà nơi đây còn là quê hương của những rừng cọ, đồi chè xanh mát. 

Nhìn từ trên cao, Đồi chè Long Cốc có thể ví với Vịnh Hạ Long trên cạn của miền đất Tổ với hàng chục “đảo chè” xanh ngút ngàn.

Đồi chè Long Cốc – Phú Thọ hay còn được gọi là ốc đảo chè Long Cốc là điểm du lịch nằm ở xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cách Hà Nội khoảng 125 km, Long Cốc là tập hợp của hàng trăm đồi chè hình bát úp ngược nối tiếp nhau, những cung đường quanh co bên sườn núi tạo một vẻ đẹp ấn tượng và nên thơ.

Với diện tích lên đến 677 ha (phần diện tích chè có thể thu hoạch là 610 ha), thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây khí hậu ôn hòa cùng với sự chịu khó, bàn tay khéo léo của bà con nới đây mà đồi chè Long Cốc không chỉ mang lại giá trị kinh tế sản xuất mà còn là tiềm năng phát triển du lịch địa phương, cũng là điểm tham quan vô cùng mới và thú vị của tỉnh Phú Thọ. Đây chắc chắn là một điểm đến cho những tâm hồn thích “xê dịch” với bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Từ tháng 3 đến tháng 12 hàng năm là thời điểm chè lên xanh mát phủ kín cả ngọn đồi tạo thành những tấm thảm xanh đầy sức sống.

Thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch đồi chè là từ tháng 3 đến tháng 12 hàng năm. Vào lúc này chè lên xanh mát phủ kín cả ngọn đồi tạo thành những tấm thảm xanh đầy sức sống. Từ tháng 12 trở đi là thời gian “ngủ đông” của chè, đồi chè trở nên đa dạng đường nét và hình khối. Không chỉ đến đây ngắm nhìn đồi chè xanh mướt trải dài, uốn lượn du khách còn có thể tìm hiểu về những giống chè chất lượng cao như LDP1, LDP2, PH1… và được thưởng thức loại chè Shan Tuyết và chè Bát Tiên đặc sản của nơi đây.

Chị Thu Hương, du khách tới từ Hà Nội chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi được đắm mình trong sắc xanh của chè và cái nắng cái gió miền trung du. Tôi rất ấn tượng với những đồi chè trông như những mâm xôi tầng tầng lớp lớp ngút ngàn tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú của Long Cốc”.

Nhấp nhô trên những nương chè, những cô gái miền Trung du trong chiếc nón lá trắng tay thoăn thoắt hái búp chè, miệng luôn tươi cười trò chuyện với nhau, tạo nên một bức tranh đồng quê quá đỗi thanh bình. Thật thư thái khi bạn được nhâm nhi một tách trà đậm đà, cảm giác một chút đắng nhẹ ở đầu lưỡi và vị ngọt được trả lại ở cổ họng, vị ngọt ngào thơm ngất rồi ngắm cảnh đẹp nơi thôn dã cảm nhận cuộc sống yên bình.

Điều thú vị là những đồi chè ở đây cứ quấn tròn quanh những quả đồi. Đồi có độ cao vừa phải, tuy mang hình dáng cái bát úp ngược nhưng trong mắt mỗi nhiếp ảnh gia nó lại có những hình nét khác nhau. Có sự mềm mại, cả sự hùng vĩ mà cũng nên thơ. Nếu như nói về cọ, món ăn bùi bùi, ngọt ngọt tạo nên nét ẩm thực dân dã thì ấm nước chè là phần không thể thiếu trong mỗi gia đình nơi đây.

Với vẻ đẹp trời ban cùng bàn tay chăm sóc khéo léo của đồng bào nơi đây, đồi chè Long Cốc hứa hẹn là một trong những điểm check-in lý tưởng thu hút giới trẻ và du khách mọi miền trong thời gian tới.

Đẹp nhất ở đồi chè Long Cốc Phú Thọ là đồi chè Đội 3 và Đội 5. Đây là 2 đồi chè nằm ở vị trí cao nhất trong hệ thống đồi ở Long Cốc. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan đồi chè tươi tốt. Mỗi đợt giao mùa từ thu sang đông, sương mù lại bao phủ dày đặc khắp ngọn đồi, tạo thành khung cảnh nên thơ, huyền hoặc. Đến lúc lập đông, mây trời ùa về hòa quyện cùng sương che kín lối đi, ấn tượng vô cùng.

Hà Linh