Có hẹn với Hà Giang

BVR&MT – Những cơn gió lạnh đã tràn về, mùa đông Hà Giang cứ thế ghé thăm không một lời hẹn trước. Đến với nơi địa đầu Tổ Quốc mùa này, ta thấy bức tranh miền rẻo cao Đông Bắc ấy đã được tô điểm thêm những nét chấm phá lạ lẫm vô cùng. Đâu đó là gió sương giăng mắc trên những cung đường uốn lượn quanh chân núi, đâu đó là sắc tam giác mạch ửng hồng phủ kín cả sườn đồi, là sắc cải vàng rực rỡ đung đưa hai bên con đường xuyên làng bản. Bởi vậy cứ đến mỗi độ đông sang, người ta lại hẹn nhau xách balo ngược lên miền thượng, tìm về Hà Giang cho thỏa nỗi mong ngóng bao ngày.

Thiên sắc hữu tình

Tam Giác Mạch – Loài hoa làm say đắm lòng người.

Khi những loài hoa trên khắp nẻo đường đất nước đang đua nhau khoe sắc Bình liêu mùa hoa cỏ lau; Hà Nội mùa hoa cúc hoa mi; Đà Lạt, Ba Vì, Mộc Châu mùa hoa dã quỳ; …thì ở một nơi thuộc địa đầu của tổ quốc, Hà Giang có một mùa hoa tam giác mạch đang “vẫy tay” chào đón du khách thập phương. Trên những khoảng khô cằn của đá và đá mà người ta thường thấy trên chốn rẻo cao, những đồi tam giác mạch nở rộ trong độ xuân thì nhất. Loài hoa tam giác mạch có nhiều màu, có loại màu trắng, màu hồng, màu tím… Hoa mang vẻ đẹp dân dã, mọc trải dài thành cánh đồng, chênh vênh trên những mỏm đá, thấp thoáng sau những ngôi nhà tường xưa cũ hoặc e ấp cuộn mình bên những cung đường quốc lộ. Những nụ hoa bé tí ti trông thì yểu điệu, mỏng manh, nhưng giữa chốn rừng núi này lại bỗng nhiên trở thành một thứ màu sắc mới tô điểm cho Hà Giang, làm sáng bừng cả một miền rẻo cao lạnh lẽo, cái tình mà không phải chốn núi non nào cũng có. Trong ánh nắng ban mai vàng dịu, hiu hiu buông mình trêu đùa với những bông hoa li ti, đung đưa trong gió, loài hoa tam giác mạch như một tấm áo khoác khổng lồ trải dài lên những sườn đồi xa của cao nguyên đá, khiến cho vùng đất nơi đây đột nhiên trở nên dịu dàng và đầy quyến rũ. Hà Giang còn khiến người lữ hành ngẩn ngơ trong sắc vàng hoa cải. Trải dài từ Quản Bạ đến Đồng Văn, xen lẫn cùng sắc hồng của tam giác mạch ở Sủng Là, rồi lại e ấp quanh những ngôi nhà trong thị trấn. Chính vì hương sắc ấy đã níu chân du khách rồi ” vô tình” yêu luôn mảnh đất nơi đây

Cung đường Quản Bạ hùng vĩ đến nao lòng người.

Có người đến Hà Giang vì mải mê với những nụ hoa tam giác mạch chen lẫn trên những vách đá tai mèo. Nhưng cũng không ít người đến với Hà Giang vì mê mải cảm giác được chạy xe trên những cung đường uốn lượn, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là những vách đá cao chót vót. Trải dài trên mọi cung đường là bức tranh hùng vĩ của những dãy núi lởm chởm và khung cảnh hoang sơ của những cánh rừng nguyên sinh. Những con đèo, con dốc nơi đây không chỉ là món qùa mà thiên nhiên ban tặng, nó còn mang đậm chiến tích lịch sử hào hùng của dân tộc. Dốc Bắc Sum nối từ xã Minh Tân (Vị Xuyên) lên xã Quyết Tiến (Quản Bạ) là một trong những con dốc uốn lượn, ngoằn ngoèo nhất ở vùng đất cao nguyên Đá. Đây được gọi là con dốc lịch sử vì nơi đây đã từng là con đường liên lạc chính của bộ đội ta trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, góp phần không nhỏ vào sự thành công của cuộc kháng chiến.Đặc biệt, con dốc này đưa du khách tới cổng trời – nơi có thể chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ có một không hai. Là nơi có thể bắt trọn những cung đường ngoằn ngoèo đã đi qua, chúng tựa như sợi chỉ nhỏ len lỏi giữa những những đồi núi xanh trập trùng. Tại đây, du khách như được chạm tay tới những đám mây lang thang thoắt ẩn thoắt hiện tựa khung cảnh chốn bồng lai.

Nét chấm phá giữa đất trời Quảng Bạ

Những ngôi nhà nơi đây độc đáo ở chỗ đều trình tường đất dày.

Mùa đông ở Hà Giang lạnh lắm, vậy nên cứ mỗi độ đông về, cái cuộc sống vốn đã chầm chậm, yên bình ở miền rẻo cao Đông Bắc ấy dường như lại chậm đi một nhịp. Nhưng có lẽ chỉ khi hòa mình vào cuộc sống chốn cao nguyên, người ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn những cung bậc đủ đầy xúc cảm. Nằm cạnh thị trấn Tam Sơn khoảng hơn 2km, thuộc xã Quản Bạ,Thôn Nặm Đăm “mọc lên” như thỏa mãi lòng mong mỏi của du khách. Đây là nơi sinh sống của người dân tộc Dao Chàm, còn giữ được nhiều nét bản sắc văn hóa, phong tục tập quán và nét sinh hoạt truyền thống. Được bao bọc bởi rừng già nguyên sinh và ruộng bậc thang tuyệt đẹp, cuộc sống nơi đầy cứ thầm lặng, yên bình và giản dị đã níu chân hàng nghìn du khách ghé qua.

Những ngôi nhà nơi đây độc đáo ở chỗ đều trình tường đất dày giúp giữ ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Người dân rất khôn khéo trong việc kết hợp các đơn vị nhà ở cơ bản có thể phát triển nối dài hoặc nâng mái – biến đổi từ gác xép thành tầng ngủ, tạo thành các không gian homestay phục vụ khách du lịch trong suốt nhiều năm qua.Kiến tạo là thế nhưng công trình nơi đây vẫn giữ được bản sắc dân tộc, tạo nên nét riêng vốn có của mảnh đất Quản Bạ. Không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên, du khách con được trải nghiệm đời sống văn hoá, truyền thống phong phú với các lễ hội, trang phục truyền thống, ẩm thực, vải thổ cẩm, thảo dược,… được đắm chìm trong sụ hồn nhiên, ngây thơ của lũ trẻ nơi đây.

Sự thân thiện của những bà, nhũng mẹ bản Mông khiến du khách ấm lòng.

Tất cả tạo nên nét đẹp riêng mà chỉ Hà Giang mới có, chỉ đến mảnh đất này du khách mới có thể cảm nhận được thiêng liêng đất trời.

Hà Linh