Ống kính phóng viên: “Thần chết” luôn rình rập những phu đá!

BVR&MT- Trong những ngày tìm hiểu về việc khai thác đá gây tai nạn lao động chết người ở các mỏ đá tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, phóng viên Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường điện tử đã ghi nhận những hình ảnh công nhân cheo leo trên vách đá, đỉnh núi cùng máy khoan đá… từng tải thuốc nổ được họ vác trên vai đem đi phá đá.

“Đá, máu và nước mắt” (Kỳ 1): Phận phu đá

“Đá, máu và nước mắt” (Kỳ 2): Mìn nổ tựa như bom

“Đá, máu và nước mắt” (Kỳ 3): Phí bảo vệ môi trường ở đâu?

Ống kính phóng viên: Ô nhiễm bụi từ các mỏ đá ở Hòa Bình

Đi trên đường Hồ Chí Minh nhìn thấy rất rõ nhiều khu vực núi đá đang được khai thác.
Để phá được đá những công nhân phải trèo lên vách đá khoan, rồi nổ mìn.
Chuẩn bị thuốc nổ để phá đá.
Thuốc nổ được đóng thành từng túi nhỏ và dài để luồn vào các lỗ khoan cùng kíp điện.
Thuốc nổ được công nhân vác từng tải trên vai.
Thậm chí thuốc nổ được công nhân dùng để làm ghế ngồi nghỉ.
Thuốc nổ được cho vào các lỗ khoan để phá đá.
Theo quy định các mỏ phải khai thác cắt tầng để giảm thiểu tai nạn lao động.
Tuy nhiên hầu hết các mỏ đá ở Hòa Bình đều cho công nhân trèo lên vách đá để đặt mũi khoan, rồi dùng thuốc nổ phá đá.
Thậm chí công nhân còn trèo lên hẳn đỉnh núi để khoan đá.

Những hình ảnh thợ khoan đá cheo leo trên núi như thế này rất dễ bắt gặp ở các mỏ đá.
Những vách núi dựng đứng là nỗi ám ảnh của rất nhiều công nhân khai thác đá ở Hòa Bình.

Văn Hoàng – Vũ Tâm