Tan hoang rừng phòng hộ A Lưới: Cây xẻ tại chỗ, gỗ nằm ngổn ngang

BVR&MT – Khu rừng già do Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới quản lý đang bị chặt hạ ngày đêm. Những cây gỗ có đường kính từ 0,5-1m bị chặt nằm ngổn ngang, nhiều cây bị xẻ ngay tại chỗ.

Ngách 23 đường vào thủy điện A Lưới tại khu vực đèo Mỏ Quạ nằm giao cắt tuyến QL 49A nối TP. Huế đi huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ đèo Mỏ Quạ vào sâu khoảng gần 10km về hướng thủy điện A Lưới, vượt qua nhiều đèo dốc, PV tìm đến tiểu khu 311 do BQL rừng phòng hộ A Lưới quản lý. Ở khu vực đỉnh núi là cảnh nhiều cây gỗ lớn, có đường kính 0,5-1m bị cưa trơ gốc, gỗ nằm rải rác khắp nơi. Nhiều cây đã bị xẻ thành tấm, chờ mang ra ngoài.

Rừng phòng hộ A Lưới bị tàn phá không thương tiếc. (Ảnh chụp ngày 17/9)
Một thân gỗ lớn lâm tặc chưa kịp vận chuyển.

Bên cạnh các đại công trường khai thác gỗ lậu này là những vật dụng như can đựng nguyên liệu, dao chặt… được lâm tặc bỏ lại với nhiều dấu tích còn mới.

Làm cầu, đưa máy tời phá rừng

Rời tiểu khu 311, men theo đường độc đạo là hiện trường phá rừng tại tiểu khu 297. Một người đàn ông bản địa khẳng định, đây chính là địa điểm mà các đầu nậu gỗ lậu tập trung khai thác với quy mô lớn thời gian gần đây.

Gỗ được xẻ ngay tại chỗ.

Trên tuyến đường mòn băng qua các quả đồi, lâm tặc đốn hạ hàng chục cây để làm hành lang 2 bên đường. Đi sâu vào hiện trường, hệ thống cầu khỉ, hàng chục giá đặt máy tời cũng được đầu tư để vận chuyển gỗ lậu.

Trong bán kính khoảng 100m, hơn 20 gốc cây cổ thụ bị đốn hạ, trong đó chủ yếu là dổi, quế rừng, chò…

Một cây gỗ lớn bị chặt hạ tại tiểu khu 297.

Sau khi chặt hạ, lâm tặc dùng cưa máy xẻ phách ngay tại hiện trường và dùng máy tời kéo về tập kết dưới một con suối sâu trong rừng.

Lán trại lâm tặc nằm ngay trong rừng.

Chiều muộn, khi PV rời hiện trường phá rừng tại tiểu khu 297 thì từ khu rừng bên cạnh, những tiếng cưa máy lại vang lên, rừng phòng hộ A Lưới tiếp tục “chảy máu”.

Cây gỗ còn tươi do lâm tặc mới đốn hạ .