Đội tuyển Việt Nam kiên cường tiến bước!

BVR&MT – Tối 20/01, “Đoàn quân áo đỏ” U23 Việt Nam đã cống hiến một trận cầu giầu cảm xúc, bằng một ý chí kiên cường đã lập nên chiến công lịch sử của bóng đá Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm mới, hứa hẹn năm 2018 gặt hái nhiều thành công.

Bị Iraq cầm hòa với tỉ số 3 – 3 trong 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, các chàng trai trẻ Việt Nam đã kiên cường vượt qua đối thủ có nhiều lợi thế vượt trội cả về thể hình, thể lực, kinh nghiệm… đến từ Tây Á trong loạt sút luân lưu với tỷ số 5 – 3, qua đó trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á hiên ngang vào bán kết U23 Châu Á 2018 – trở thành 1 trong 4 đội U23 xuất sắc nhất châu lục. Người Việt Nam hân hoan với thành tích lịch sử này.

Trở lại với trận đấu, HLV của cả hai đội đều ý thức rằng đây là trận đấu vô cùng quan trọng và mục tiêu thì đương nhiên là: Ai cũng muốn đi tiếp.

Dù trước khi nhập cuộc, HLV của cả hai đội đều ‘tung hỏa mù’ nhưng thực tế trận đấu cho thấy, cả hai đều nhập cuộc với tin thần chủ động, thận trọng và tôn trọng đối thủ.

Phút thứ 12, cú sút thực sự đầu tiên của trận đấu, cũng là cú dứt điểm đầu tiên Việt Nam về khung thành Iraq. Phan Văn Đức khống chế bóng tốt trong tư thế quay lưng với khung thành. Anh vung chân đưa bóng trúng người cầu thủ Iraq ra hết đường biên ngang. Phạt góc bên cánh phải cho U23 Việt Nam.

Từ đường chuyền phạt góc, Văn Đức móc bóng trong khu vực cấm địa đến chân tiền đạo Công Phượng, anh khéo léo dứt điểm nối ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 (trong 4 trận đã thi đấu tại giải), đội tuyển U23 Việt Nam mở tỷ số trong trận đấu. Đặc biệt, đây cũng là bàn thắng thứ 26 ở trận đấu thứ 47 của Công Phượng cho U23 Việt Nam.

Sau khi mở tỷ số, Việt Nam phòng thủ chắc chắn, thế trận 2 bên tương đối cân bằng. Tuy nhiên, phút thứ 27, cầu thủ Bashar Resan đi bóng sát đường biên ngang bên cánh phải rồi treo bóng bổng vào trong. Hậu vệ U23 Việt Nam đã phá bóng ra giải nguy an toàn. Tuy nhiên, sau tình huống không rõ ràng trọng tài Christopher Beath chỉ tay vào chấm phạt đền khi cho rằng Duy Mạnh đã phạm lỗi với Ayman Hussein trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền cầu thủ Ayman Husein đã ghi bàn gỡ hòa cho Iraq dù thủ môn Tiến Dũng đã chạm được chân vào bóng.

Từ phút này, trận đấu tiếp tục diễn ra với thế cân bằng, dù Iraq rất quyết tâm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào hiệp phụ.

Ngay những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Ayman Hussein bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Tiến Dũng (phút 94).

Sau bàn thua này, với thể lực đã suy giảm, tưởng chừng các chàng trai áo đỏ sẽ suy sụp, nhưng kết thúc hiệp phụ thứ nhất, không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp phụ thứ hai, phút thứ 107, điều thần kỳ đến với U23 Việt Nam! Từ đường chuyền của Văn Toàn, thủ môn Iraq bắt không dính bóng, Văn Đức đã tận dụng xoay người sút tung lưới đối thủ, đưa trận đấu về thế cân bằng với tỷ số 2 – 2.

Niềm vui lại được nhân lên, vào phút thứ 118, các cổ động viên Việt Nam không thể tin vào mắt mình khi Xuân Trường kiến tạo cho Đức Chinh đánh đầu tung lưới U23 Iraq.

Tưởng chừng cánh cửa vào bán kết đang rất rộng mở với thầy trò Park Hang-seo thì đến phút 116, cầu thủ Alaa Ali Mhawi dứt điểm rất căng gỡ hòa cho Iraq. Những phút sau đó, hai đội không tạo ra tình huống nào nguy hiểm về phía đối phương, trận đấu kết thúc với tỷ số 3 – 3.

Hai đội buộc phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu. U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ đến từ Tây Á với tỷ số 5 – 3. Lần đầu tiên trong lịch sử, các chàng trai áo đỏ đã đưa U23 Việt Nam trở thành 1 trong 4 đội tuyển mạnh nhất châu lục.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Trong thư, Thủ tướng viết: “Trong buổi tối nay, người hâm mộ bóng đá cả nước hết sức vui mừng trước kết quả tuyệt vời của Đội tuyển U23 Việt Nam.

Với tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang Seo, Đội tuyển của chúng ta đã giành thắng lợi sau loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính.

Bằng chiến thắng đầy ý nghĩa này, Đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á”.

Bày tỏ: “Đây là niềm tự hào lớn lao của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng”, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và cá nhân huấn luyện viên Park Hang Seo.

Thủ tướng mong rằng toàn Đoàn ta tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, giữ vững niềm tin chiến thắng và quyết tâm thi đấu trong trận bán kết.

Thủ tướng chúc toàn Đoàn ta mạnh khỏe, thành công và vững bước tiến vào trận chung kết.